• dau-title
  • Trang thơ
  • cuoi-title

Thẩn thơ

Thứ sáu - 31/10/2025 07:56


(Ảnh: Pixabay)



THẨN THƠ
(Trần Huyền Tâm)


Có những ngày… thẩn mãi chẳng thành thơ

Vần với điệu trốn đi đâu hết cả

Câu chữ trả treo, vía hồn tơi tả

Giấy bút thẫn thờ nhìn thi tứ vân du.


Sáng, đang hè, trời bất chợt sang thu 

Bạn nhắn mới làm xong hai bài thơ chỉ trong một khắc

Nghe thanh tao tiếng cao xanh thầm nhắc

Vóc hình nào vừa vầy võ đường ngâu.


Bước chân chiều còn huyễn hoặc đẩu đâu

Đã choáng với sáu bài thơ một bạn làm liền tù tì trên phây búc

Thấy thiên hạ thật nhiều diệu phúc

Những thanh âm lách chách lẩy. Rậm người. 


Hóng đàn anh sắp viết xong thiên trường ca, mặt sóng sánh ánh cười 

Thấy mình như hạt mầm thất thần cheo leo vách đá 

Ngợp giữa thinh không, vẫn mơ ngày được biếc xanh cành lá 

Cánh bướm Trang Chu đau đáu giấc nhân phàm.


Dẫu biết ngàn lần mưa gió chẳng liên quan

Thời gian vẫn phong lưu cuốn thơ vào mùa mới 

Mặc kệ núi với trời cao vòi vọi

Giữa vô thường, ta - hạt cát, nhỏ nhoi…


Biết thiên không dung nhẫn chẳng hẹp hòi 

Đem thơ phú khảo lòng người lữ thứ

Trái tim yêu chẳng so đo đếm lời căn chữ

Cơn cớ gì chấp trước với hoang mang…


—-

* Khắc: theo hệ đo lường cổ thì một khắc là 15 phút

* Cánh bướm Trang Chu: Xem tích truyện Trang Chu mộng hồ điệp, Chu mơ thấy mình là bướm, tỉnh dậy vẩn vơ không biết Chu là bướm hay bướm là Chu.

* Thiên không: Biểu tượng của bầu trời, tượng trưng cho sự bao dung và trí tuệ (văn học dân gian)

 

Từ khóa: trang chu

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.