
- Trang thơ

Thợ điêu khắc
Thứ ba - 25/11/2025 16:51

(Ảnh: Pixabay)
THỢ ĐIÊU KHẮC
(Nguyễn Đức Hạnh)
Búa là bao khát vọng
Đục là mấy buồn vui
Chạm khắc một nụ cười
Xấu xí của riêng tôi
Chim lạ tiếng hót rụng rơi
Bao nhiêu trong trắng lên trời làm mây
Thôi chạm giọt nước mắt này
Thành bông hoa ngọc cho ngày em xa
Nhìn còn được cầm vỡ oà
Ngàn giông tố nát chia xa còn gì
Biển cạn. Hồn sóng thầm thì
Sông câm chảy kệ cỏ quỳ bên sông
Khắc chạm mặt của mùa đông
Thành một thiếu phụ ế chồng nhớ tôi
Hạ trong mắt thu trên môi
Sợi tóc gió bấc buông lơi thẫn thờ
Mưa dầm là vạn câu thơ
Ai ngâm lạnh đến bơ phờ thế nhân.
Từ khóa:
n/a



