
- Trang thơ

Tìm em
Thứ sáu - 20/03/2026 08:46

(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)
TÌM EM
(Tặng Tứ Anh)
Tôi biết tìm ánh mắt em ở đâu?
Ôi đôi mắt huyền vời xa như chân trời thăm thẳm
Tìm ở đâu, những phút giây ngọt ngào đằm thắm
Em dành cho tôi trong những buổi hẹn hò.
Tìm em ở đâu trong cái chốn hư vô
Em thoắt đến, đã đi không một lời từ biệt
Để nỗi nhớ lòng tôi dâng lên da diết,
Tủi hờn dày theo tháng năm.
….
Đến bao giờ tôi tìm được em,
Cánh hoa nhỏ rơi nghiêng giữa khung trời ảo mộng?
Chẳng lẽ hết rồi đôi môi tràn nhựa sống?
Mùa xuân dỗi không về, cây khô héo còn đâu?
Lòng tôi hoài tê tái giọt mưa ngâu
Lại vô lý thầm ghen với Ngưu Lang, Chức Nữ.
Một năm còn có đôi ngày gặp gỡ
Tôi gặp em nơi nao?
Lòng thả thuyền lên dải Ngân Hà lấp lánh trăng sao
Hồn bơ vơ giữa hai bờ sông vắng.
Mỏi mắt ngó hoài hút theo vì sao sáng
Em đấy phải không em?
Ôi ước gì trời mãi mãi đêm
Để tôi được mãi mãi kiếm tìm em giữa ngàn vì sao sáng
Dẫu biết rằng ngôi sao em đã rơi vào tĩnh lặng
Tôi vẫn hy vọng đợi chờ trong thương nhớ mênh mông.
Ký túc xá đêm 31-5-89
Nguyễn Thúy Hằng



