- Trang thơ
Vu lan muộn
Thứ tư - 10/09/2025 07:56
(Ảnh: Pixabay)
VU LAN MUỘN
(Nguyễn Đức Hạnh)
Nhớ thương không đợi Vu Lan giục
Một tiếng kêu thầm giữa thế gian…
Mưa chưa uống đã say rồi
Người say mưa chỉ nói lời lặng im
Biết rằng:- máu chảy về tim
Có khi nghẽn mạch cho chìm nổi mơ
Nắng khô cong một tứ thơ
Câu Lục/ câu Bát bơ phờ tìm nhau
Vu Lan muộn! Niệm rất sâu
Xin Người đừng vội đến cầu Lãng Quên
Biết rằng cát bụi không tên
Bao dòng nước mắt lăn trên Địa cầu
Bạn khuyên:- đừng có đau sâu
Cho Người nhẹ bước! Ngoái đầu thêm thương…
Cật nứa cứa mãi đêm trường
Gọi Người đỏ mãi vết thương không lành
Ngẩng đầu mà trách cao xanh
Bao nhiêu mây trắng xếp thành lời ru.
Từ khóa:
n/a