- Sáng tác
Chiều thu
Thứ ba - 09/09/2025 09:54
(Ảnh: Pixabay)
CHIỀU THU...!
(Ngọc Thạch)
Áng mây trắng bồng bềnh trôi lãng đãng,
Gió chập chờn nhè nhẹ thoảng hương Thu.
Chiều hoàng hôn pha lẫn chút sương mù,
Giữa sắc tím của những chùm Thạch thảo... !
Hương bay bay nhẹ vương lên tà áo...
Đưa anh vào miền hư ảo mê say,
Và nụ hôn hối hả vẫn còn đây,
Khi vị ngọt vẫn đọng đầy môi thắm...
Nhớ những phút linh hồn ta ướt đẫm,
Thân xác vụng về tìm hơi ấm cho nhau.
Mặc cho Thu hờn giận đổ mưa ngâu,
Và giá lạnh lên mái đầu rực lửa...!
Ta mải mê trong vòng tay ấp ủ...
Má môi kề ru giấc ngủ thần tiên,
Đến Thu nay anh xa cặp môi mềm,
Hồn ngơ ngác giữa muôn phiền... mong đợi!
Nụ hôn xưa tưởng rằng xa diệu vợi,
Bỗng thật gần trong sương khói phù du.
Sợi yêu thương khuất giữa đám mây mù
Chợt rực rỡ giữa chiều Thu tím thẫm...!
Ngày 19/08/2017