
- Trang thơ

Lục tuần
Thứ năm - 25/06/2026 08:00

(Ảnh: Nhà thơ Nguyễn Ngọc Thạch)
LỤC TUẦN
(Nguyễn Ngọc Thạch)
quá lục tuần rồi bạn nhỉ…
tuổi chúng mình xuyên hai đầu thế kỷ
dãi gió dầm sương ngập ngụa vui buồn
buông bóng núi cận kề giờ tắt nắng…
Hè nắng đẫm tiếng ve dài thăm thẳm
ngẩn ngơ yêu mùa lá đổ sân trường
ngẩn ngơ tìm dòng lưu bút thân thương
Quằn quại nhớ ôi cung đường năm cũ…
ừ…ảo vọng tỉnh hồn sau giấc ngủ
hóa thân dài vào hoa cỏ yêu thương
đã qua rồi thời gặm nhấm gió sương
đem sức trẻ mở đường xây lẽ sống
thôi bạn nhé gói hành trang mơ mộng
dúi vào tay con cháu nối chân mình
suốt cuộc đời lặn lội kế mưu sinh
ta gối mỏi chân chùng da xanh xám
chén rượu nhạt tôi nâng lên cùng bạn
trải tâm tư quay lại thuở ban đầu
nhặt nắng chiều phơi lũ gió lao xao
mời bằng hữu ngọt ngào ly hoài niệm…
ngocthach nguyen 07/06/2026



