
- Sáng tác

Chùm thơ: Vô Đề
Thứ năm - 20/08/2026 12:35

(Ảnh: Pixabay)
CHÙM THƠ VÔ ĐỀ
(Đông Hoa)
Vô đề 1
Em đứng trên cầu đợi...
Nắng tắt em vẫn đứng
...chờ...
...chờ ...
trong mây
một người không quen
Khép tà áo mỏng, chiều sương bay.
Vô đề 2
Chiều nay ta buồn như hạt muối
Cô đơn tan trong ánh tà dương
Biển mặn chát hồn ta theo sóng
Tan vỡ ngàn mảnh giữa trùng khơi
Chiều nay ta thà là hạt muối
Dâng mặn mòi cho biển xanh yêu.
Hà Nội, 2017
Vô đề 3
Mai này về phố người có tiếc
Chiều buông, nắng trải, trập trùng thương!
Mai này bỏ phố ta về núi
Bạn cùng gió thẳm với trăng suông.
Vô đề 4
Tựa cửa ngóng mùa đi qua phố
Vấn vít mây ngàn phía hoàng hôn
Thương mến ạ chiều nay ta nhớ
Một mùa yêu đã dốc cạn bao giờ.



