
- Trang thơ

Tự hát
Thứ bảy - 03/10/2026 16:12

(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)
TỰ HÁT
(Đông Hoa)
Hoa như máu chảy trong mạch ký ức
Rụng xuống đời như nước mắt người thương.
Mai xa Hà Nội, em có tiếc
Một Hà Nội trong lành,
Một Hà Nội trung trinh?
Hà Nội còn lại gì giữa những lo toan?
Ta tìm thấy một khung trời rất nhẹ,
Như một hôm tình cờ ta gặp
Những bông hoa rơi cháy rực gọi hạ về
Thắp bừng lên rạng rỡ những lặng câm
Trên vạn khuôn mặt người xa lạ.
Và hôm nay, một sớm mai trong
Những vụn vỡ lao xao như tiếng gió
Xoa dịu dàng vào trái tim đã mỏi
Ta cúi xuống hôn nhẹ cánh hoa rơi
Lòng đã khép biếc xanh trở lại
Đập vội vàng chạm ánh mắt người dưng
Ừ thì ta đa tình như thể
Tuổi hai mươi chưa rời ngực bao giờ.
Hà Nội ngàn năm – Hà Nội Máu và Hoa.
Những trăn trở tiếng đời như tiếng vỡ.
Ta yêu người
Yêu cả những xót xa
14/06/2026
Đông Hoa



