
- Trang thơ

Xanh bất tận
Chủ nhật - 04/10/2026 19:42

(Ảnh: Pixabay)
XANH BẤT TẬN
(Nguyễn Hoàng Lâm)
Trời xanh thẳm rọi từng miền ký ức,
Cành cây nghiêng đón nắng mùa sang.
Trong mắt ai, một chiều rất cũ,
Rót dịu dàng xuống cõi mênh mang.
Biển gọi bờ bằng muôn con sóng,
Dòng sông ôm bóng mây lang thang.
Sau giông bão, cỏ non bật dậy,
Hong màu xanh trên đất khô vàng.
Có hy vọng sau bao lần mất,
Có bình yên ở phía cuối nhau.
Như mầm biếc cựa mình trong đất,
Chờ một ngày vươn lên trời cao.
Nếu một ngày tóc pha màu trắng,
Xin giữ trong lòng vi vút lá lay
Để biết giữa vô thường nhân thế,
Ta từng yêu xanh bất tận này...
Từ khóa:
n/a



