
- Sáng tác

Cô giáo vùng cao
Thứ sáu - 14/11/2025 17:39

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
CÔ GIÁO VÙNG CAO
(Kính tặng các thầy cô giáo nhân ngày 20/1)
Chẳng ngại chi những nẻo đường gian khó
Em băng rừng đem cái chữ về đây.
Tìm yêu thương trong cặp mắt thơ ngây,
Luôn rạng rỡ giữa tháng ngày trên lớp...
Dạy trẻ thơ biết gieo vần, cách đọc
Là nẻo đường đầy khó nhọc gian lao.
Nhưng em tin bằng tình cảm ngọt ngào,
Sẽ đưa lối mầm xanh vào lẽ sống..!
Dạy các em biết tin yêu mơ mộng,
Biết kiếm tìm niềm hy vọng tương lai,
Thêm hành trang đi tiếp quãng đường dài,
Bằng kiến thức mà các thầy cô dạy!
Mỗi sớm mai khi trở mình thức dậy,
Em đên trường mà lòng thấy lâng lâng
Nhớ học trò từng gương mặt quen thân.
Rất chăm chỉ biết vâng lời cha mẹ ...
Em yêu sao những nụ cười thơ trẻ,
Tình cô trò luôn vui vẻ say mê.
Rồi chợt quên giá lạnh buổi chiều về,
Mình em bước giữa sơn khê hoang dã...!
Vì tình yêu em gieo mầm văn hóa
Giữa dòng đời và cho cả tương lai.
Ươm mầm xanh của cuộc sống ngày mai.
Mong hạnh phúc sẽ kéo dài vô tận!
Ngày 18/11/2017
Nguyễn Ngọc Thạch



