
- Sáng tác

Con đi tìm ba
Thứ bảy - 29/08/2026 12:57

CON ĐI TÌM BA
(Trần Huyền Tâm)
Tháng Tám sụt sùi nồng nực tiết ngâu
Chúng con đi tìm ba
sùng sũng ngày mưa dông tái giá
Trời trở mình tiễn nắng về với hạ
Mùa chênh chao nơi cánh gió nhạt nhòa
Đường con qua, thương Ô Thước xập xoà
Cái gạt nước xoá trắng trời mưa bão
Thương Ngưu-Chức vẫn sụt sùi mộng ảo
Thất tịch qua rồi còn vật vã niềm đau
Nắng lên rồi, mưa ở lại phía sau
Những chỏm đá thâm nâu, những cánh rừng thẳm sâu giấc đá
Cồn cát Quảng Bình ngủ ngon bên rầm rì biển cả
Cỏ Đông Hà xanh mướt gió phù vân
Những chặng đường hôm qua giờ đón lại bước chân
Những ánh mắt cảm thương trải dọc dài đất nước
Những nụ cười ngỡ quen thân từ bao năm trước
Đón con về nơi ba đã từng qua
Lò So, Sa Mùi, Vĩnh Chấp, Rừng Ma
Thụp Núp, Ồ Ồ, Khe Tre, Đèo Gió
Bạch Mã tung bờm mây, ngàn cây thao thiết vó
Mỗi cung đường một phấp phới tin yêu
Năm mươi nhăm năm nắng sớm mưa chiều
Thời gian cứ chập chờn nhắc nhớ
Cánh bướm Trang Chu ngậm ngùi trăn trở
Bỏng rát gót hè thập thững bước ngày đông
Con mơ thấy mình bay qua những dòng sông
Những con suối quặn lòng cuộn lũ về với biển
Hạt sa hồng thấm đỏ miền biên viễn
Mỗi ân tình một rạo rực tin yêu
Con bay giữa non xanh trong thăm thẳm mây chiều
Chân vô ngại chạm vào miền gió thức
Tâm sâu lắng tới tận cùng ký ức
Nơi ngọn nguồn tinh vũ nở ngàn hoa.
Cả một thời giông bão đã qua
Buông cay đắng gửi buồn về xa vắng
Những ngôi mộ viền tứ bề mây trắng
Mùa qua mùa khát cháy một dòng tên.
Hoàng hôn dịu hiền ấp ủ ánh sao đêm
Những nỗi buồn trắng phau, những niềm tin đỏ rực
Những khát vọng vọng vang hồn dân tộc
Nghe lịch sử gọi tên mình lại náo nức hiển linh
Con lặng nhìn bên đoá hoa xinh
Một con bướm khẽ khàng rung cánh vẫy
Ai biết được vòng luân hồi đâu đấy
Một tinh cầu biến hóa phía trời xa
Con gặp những con người đẹp hơn mọi lời ca
Những chứng nhân của một thời đạn bom gian khó
Người xứ Quảng quen ầm ào sóng gió
Bên ấu thơ con bao nhân ái an hòa
Năm tháng dẫu xa ký ức chẳng phai nhòa
Câu chuyện cũ sống lại thời đã cũ
Cầu Tứ Câu khép một đời vân vũ
Dòng Thu Bồn xanh lại nỗi niềm xưa
Chiến dịch Năm trăm ngày đêm* đang hiện thực giấc mơ
Bao ngôi mộ khuyết danh rồi sẽ được trả lại tên cho muôn vàn liệt sĩ
Cả dân tộc gắng nguyện tròn thiên ý
Để cổng thiên đường mở lại những mùa xuân
Chốn vô thường đang gói ghém trầm luân
Chuyện hôm nay rồi lại thành ký ức
Thời gian trôi, dịu nỗi đau trong ngực
Ba đang mỉm cười miền mây trắng phải không ba!
Cổ tích đêm ngày thao thiết khúc hoan ca
Bao nghĩa cử ân lành xứng danh kỳ đức
Những tấm tình trải dọc miền gió thức
Ru vĩnh hằng giấc đá thoả ngàn thu…
Viết nhân dịp đi tìm mộ ba tại Điện Bàn, Quảng Nam ngày 25/8/2026
——-
(*) “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"...



