- Sáng tác
Còn lại riêng ta
Thứ hai - 26/05/2025 09:47
(Ảnh: Pixabay)
CÒN LẠI RIÊNG TA...!
(Ngọc Thạch)
Chợt suy tư ngắm mây trời ảm đạm...
Phút se lòng chào năm cũ ra đi,
Dạ vấn vương như lưu luyến điều gì..?
Nghe trong gió tiếng thầm thì thoang thoảng,
Những giọt mưa vô tình rơi lãng đãng...
Xuống tâm hồn đang hoang vắng… khát khao
Năm cũ đi xa,không một chút ồn ào...
Cho lưu luyến chợt len vào nhè nhẹ!
Thời gian ơi… Có lẽ nào không thể..?
Kết nối tâm hồn.. ta san sẻ cho nhau..
Ngày ngày qua.. sương trắng điểm mái đầu,
Vẫn heo hút một nỗi sầu xưa cũ
Lại một năm héo khô niềm ấp ủ,
Năm canh dài thao thức đợi năm sau ...
Người xưa ơi… ta nợ mãi một câu,
Khi hai đứa với mái đầu thơ dại
Tiễn một năm vẫn thấy lòng khắc khoải...
Chuyện cũ đâu rồi.. sao còn lại riêng ta..!..