- Sáng tác
Dâng gửi chị Vy
Thứ sáu - 02/05/2025 08:32
(Ảnh: Pixabay)
DÂNG GỬI CHỊ VY
(Kim Chuông)
Chị tôi sinh tuổi Quý Mùi (1943)
Nết na, nhân hậu, một đời thương yêu
Sinh ra trên đất quê nghèo
Chị như lặng lẽ mái chèo sông xa
Một đời thương mẹ, kính cha
Khác chi hạt muối mặn mà, trắng thơm
Buồn nhiều, chị ít vui hơn
Đường xa bao nỗi nguồn cơn riêng mình
Năm con trọn nghĩa, vẹn tình
Năm con đức hạnh, hiền lành, an vui
65 năm sống ở đời
Chị như tia nắng lặng trôi về nguồn
Em riêng thương chị đủ đường
Cùng cây, cùng cội, cùng nguồn ươm gieo
Như ngôi sao lấp lánh … chiều
Trong em, bóng chị còn neo … muôn đời