- Sáng tác
Lại gần ta để có nhau
Thứ bảy - 03/05/2025 09:31
(Ảnh: Pixabay)
LẠI GẦN TA ĐỂ CÓ NHAU
(Trương Minh Hiếu)
Lại gần ta để có nhau
Lo chi con sóng làm đau bãi bờ
Bạc đầu chưa hết mộng mơ
Triệu năm dào dạt bây giờ vẫn say
Ta như buổi sớm mai nay
Cơn mơ vừa thức, trong tay còn đầy
Cát vùi nát ánh trăng gầy
Biển tan muối chát, gió vầy tàn đêm
Gần thêm cho lạ thành quen
Vỗ bờ để sóng trào lên trắng bờ
Khơi xa đừng có hững hờ
Ngàn xưa sóng vẫn tìm bờ khát khao
Cuộc đời có được là bao
Một lần gần, để có nhau một lần
Từ khóa:
để có