- Sáng tác
Day dứt
Chủ nhật - 04/05/2025 09:12
(Ảnh: Pixabay)
DAY DỨT
(Hoàng Liên Sơn)
Trong ngôi nhà mai sau
Em sẽ dồn công bày biện thư phòng nơi anh viết
Còn lại sao cũng được
Kể cả chốn ăn ngủ của chính mình.
Đang nguyện đinh ninh
Em bỗng thấy trượt qua màn hình facebook
Thăng hoa của anh ngày này nhiều năm trước
Ngực em dội lên
Dẫu giờ đây ấm áp ấy vỡ rồi.
Em không màng nữa đâu hàn gắn phận duyên xưa
Nhưng hạnh phúc của anh
Sao không thử cho thêm cơ hội?
Anh như con đò giữa hai bờ vời vợi
Gió thuận sang bờ Nam thì nghịch về bờ Bắc
Và hướng nào cũng bẫy cạn lòng sông.
Vẫn chữ nghĩa nồng nàn hằng mong
Nhưng đêm nay em ngừng hồi đáp chat
Sau dặn dò y hệt lời giã biệt.
Nhìn đêm đen em hỏi
Nghịch duyên nào còn biểu hiện nay mai...
Và thực muốn thuận duyên chăng hỡi trái tim này?