- Sáng tác
Đêm vắng
Thứ hai - 23/06/2025 10:58
(Ảnh: Pixabay)
ĐÊM VẮNG...!
(Ngọc Thạch)
Ta chia tay một trưa hè cháy bỏng...
Vị ngọt ngào như còn đọng trên môi.
Gió nồng nàn xào xạc khẽ buông lơi,
Hoa phượng thắm nở nụ cười lưu luyến…
Lời yêu thương của con thuyền xa bến
Mãi bồng bềnh trên mặt biển bao la,
Những đêm trường trong giá lạnh phương xa
Ta mơ mộng dáng ngọc ngà xưa cũ...!
Gói yêu thương những tháng ngày ấp ủ
Ta ngại ngần không dám tỏ cùng em...
Rồi hằng đêm trong ảo vọng triền miên
Ta nhung nhớ cặp môi hiền thơm dịu…
Khi xa em bỗng lòng ta mới hiểu...
Trái tim mình không thể thiếu tên nhau .
Bởi yêu thương luôn rực rỡ sắc màu
Ta quyến luyến trên nhịp cầu Ô Thước...!
Chút vội vã nụ hôn nào đẫm ướt...
Theo ta hoài theo mỗi bước chân đi .
Hoàng hôn xưa nhè nhẹ khép bờ mi
Trong đêm vắng chợt thầm thì say đắm... !!!
Ngày 29/06/2017