- Sáng tác
Đợi anh
Thứ ba - 20/05/2025 16:29
(Ảnh: Pixabay)
ĐỢI ANH..!
(Ngọc Thạch)
Gió se lạnh em ngồi khơi đóm lửa,
Sưởi ấm lòng bên song cửa chờ anh!
Dẫu biết chờ,biết đợi chỉ mong manh.
Tuy le lói em vẫn dành hy vọng...
Đã bao đêm thấy anh về trong mộng,
Miệng anh cười chan chứa trọn yêu thương,
Dêt cùng em bao mơ ước tròn vuông,
Dắt tay em đi tìm đường Hạnh phúc.
Trái tim em trong mơ màng vẫn thức,
Vẫn nồng nàn chung thủy đợi chờ anh...
Khói lam tình bên bếp lửa long lanh,
Say sưa vẽ một bức tranh huyền ảo,
Chợt vỡ òa như buông lời mách bảo.
Bảo em rằng thôi còn đợi chờ chi?
Đừng nặng lòng lưu luyến kẻ ra đi...
Không để lại một chút gì thương nhớ!
Rồi khẽ nói nếu ta còn duyên nợ,
Có một ngày anh sẽ trở về thôi...
Anh ở đâu nơi ngàn dặm xa xôi?
Hãy lắng tai nghe mấy lời anh nhé,
Trái tim này em dành để...yêu anh...!
Ngày 13/05/2015