
- Sáng tác

Đồng cói quê em
Thứ sáu - 23/01/2026 16:28

(Ảnh: St)
ĐỒNG CÓI QUÊ EM
(Kính tặng mẹ Toàn và HTX Đức Cảnh - Diêm Điền)
Đi trong biển cói chiều nay
Tưởng đi giữa mái tóc dày mượt xanh
Nắng chiều soi cói lung linh
Để muôn tia nắng trên mình ngời xa
Cói xanh năm tháng không già
Bởi chưng sức sống mặn mà, dẻo dai
Ham ánh nắng buổi sớm mai
Cói vươn vượt cả tầm tay của người
Hôm qua đất biển mới bồi
Nay cói biếc tận chân trời xa xa
Hút từ đất vị mặn mà
Cói mang sức sống đậm đà quê em!
Thái Bình, tháng 6 năm 1980
Nguyễn Thị Toán, 13 tuổi
Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình
Từ khóa:
n/a



