
- Sáng tác
 
Em vẫn hát những bài ca về biển
Thứ ba - 16/06/2020 09:23
 
 
 Em vẫn hát những bài ca về biển
 Nơi có gió đại dương ru những con tàu
 Nơi có cánh hải âu vùi trên sóng
 Nơi ngàn đời biển xoa dịu những vết đau.
 
 Em vẫn hát những bài ca về biển
 Nơi phong ba giông tố đến bất ngờ
 Riêng thăm thẳm tình em là vô bến
 Vẫn tin rằng biển chỉ có mộng mơ.
 
 Em vẫn hát những bài ca về biển
 Bằng trái tim yêu dào dạt đến khôn cùng
 Sẽ gửi gắm khát khao vào giông bão
 Để hòa vào tình biển lớn mênh mông.
  
31/8/2015
Nguyễn Thúy Hằng



