- Sáng tác
Hè ơi!
Thứ hai - 28/07/2025 12:37
(Ảnh: Pixabay)
HÈ ƠI!
(Ngọc Thạch)
Mở tung hang động thiên thần
Không gian lay chuyển vạn lần tiếng ve
Phượng hồng rực lửa đam mê
Gió nâng mây trắng,nắng hè xa xăm…
Vẫn là hè của ngàn năm
Lơ thơ cỏ rối âm thầm đợi mưa
Gốc bàng ngủ gật ban trưa
Sần sùi ánh nắng sấy khô bầu trời !
Tôi tìm hè mới trong tôi…
Bỏ quên ký ức một thời gió sương
Luống khoai gốc rạ thân thương
Bờ tre,con nước cung đường tuổi thơ
Xòe tay hứng cả trận mưa
Đang hờn dỗi với giấc mơ tật nguyền
Muốn quên sao chẳng hề quên
Mênh mang hè cũ,triền miên hoang chiều…
ngọcthachnguyen 27/06/2025
Từ khóa:
n/a