- Sáng tác
Hoàng Liên Sơn
Thứ sáu - 08/08/2025 08:06
(Ảnh: Nhà thơ Hoàng Liên Sơn)
HOÀNG LIÊN SƠN
Khi con thanh niên
Đêm nằm đắp chăn mà bật quạt
Bố cười con lạ đời
Và đánh giấc ngon lành không quạt cũng không chăn
Ngày con nhập viện vì muỗi đốt
Bố lên trông
Con chung giường còn bố chung sàn gạch
Bữa sáng con thèm bún ốc
Bố nài bún bò vì có chất hơn
Nhìn con hốc hác
Bố bảo hãy giảm tốc dần rồi nghỉ
Ôi ông bố lạ kỳ
Đặt cho con cái tên ngất trời hùng vĩ
Xúc từng xẻng vun bồi tiếp mấy chục năm
Rồi hạ chuẩn như đặt tên con lại...
Tên nào thì cũng một nghĩa Thương Yêu!
25.06.2021
Tác giả: Hoàng Liên Sơn
Từ khóa:
n/a