- Sáng tác
Màu xanh trong lòng ta
Thứ năm - 27/02/2025 08:48
(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
MÀU XANH TRONG LÒNG TA
(Kim Chuông)
Tuổi nhỏ nghe sao lòng chật hẹp
Trời cong cánh diều, bãi cỏ ta thả trâu
Cây đa chim, giếng nước trăng, ngõ nhỏ ngắt hoa
và góc sân vầy đất
Cùng cô gái bên nhà ùa đuổi bóng cò qua
Chợt lúc nào ta nghe rất xa
Cây đa chim, giếng nước trăng, ngõ nhỏ ngắt hoa
và góc sân vầy đất
Khi tiếng mẹ ru ta năm nào đến bây giờ ta mới gặp
Bỗng thấy lòng mình rộng bao la…
Có phải không em
Khi anh đã trở thành chiến sĩ ?
Hay trong em cũng màu xanh như thế
Màu xanh quê hương !
Anh đã mang lòng đi hành quân, hành quân !
Nóc thành phố kéo pháo lên bầy trận địa
Chân bãi bồi ta dàn bầy tên lửa
Vệ đê quai dựng lưới thép súng trường
Anh vẫn gặp ngõ nhỏ, bãi bồi muôn nẻo quê hương
Vạt cỏ xanh cháy trụi bom giặc Mỹ
Lúa đỏ đuôi sữa ứa loáng mặt dầu
Pháo gầm vang ngõ nhỏ năm nào
Màu đỏ rực giữa đêm ta vào trận
Màu chạng vạng xác quân thù vùi mạng
Màu đen ngòm khói súng cuộn trời cao
Màu rực hồng chân trời đắp chiến hào
Màu gợn sóng mảnh trăng treo nỗi nhớ
Màu ngọt ngào lòng mẹ già xóm nhỏ
Màu bâng khuâng cô gái (đêm qua sông)
(Cả trên má em màu một nốt ruồi hồng)
Ánh mắt đỏ hoe buổi đầu ta xa cách…
Tất cả bỗng trở thành màu xanh da diết
Mà ta nhuộm lòng mình lúc nào không biết
Đường hành quân bâng khuâng !
Ở nơi nào ta cũng gặp quê hương
Như sắc quê ta những ngày thơ trẻ
Khi đất nước đi vào hồn ta đó
Lòng ta mang bát ngát một màu xanh !
K. C - 3/1967