- Sáng tác
Miền Trung ơi!
Thứ ba - 29/07/2025 17:17
(Ảnh: St)
MIỀN TRUNG ƠI...!
(Ngọc Thạch)
Miền Trung ơi...!
vết thương cũ chưa lành...
Mà bão tố lại tung hoành thêm nữa,
Rồi người người lại chìm trong lam lũ,
Khi công trình còn dang dở..
... chợt tan hoang.
Bão điên cuồng và nước lũ mênh mang,
Cuốn xơ xác để xóm làng hiu quạnh...
Bao nhà cửa, ruộng nương
vỡ tan ra từng mảnh ,
Rồi trôi dần theo con lũ cuồng say .
Người mẹ hiền rơi giọt lệ chua cay,
Con ra biển chưa hẹn ngày trở lại...
Cô vợ trẻ ôm đứa con thơ dại
Đau đáu chờ chồng còn xa mãi ngoài khơi…
Mắt cha già nhìn nhà cửa cuốn trôi,
Mà chỉ biết gọi ông trời thê thảm...!
Đất miền Trung chịu đắng cay nhều lắm,
Khi giữa hè mưa chẳng thấm vào đâu.
Rồi sang Thu bão tố ập lên đầu,
Bao gia cảnh lại nhuốm màu tang chế...
Ông Trời ơi...
Sao ông tàn nhẫn thế...!
Chẳng đoái hoài chi giọt lệ nhân gian,
Để miền Trung luôn cơ cực lầm than
Lòng tràn ngập nỗi kinh hoàng... Bão tố...!
Ngày 05/11/2017