 
- Sáng tác
 
Nghĩ vụn trong mưa
Thứ ba - 14/10/2025 17:25
       
(Ảnh: Pixabay)
NGHĨ VỤN TRONG MƯA
(Trần Huyền Tâm)
Còn lại gì cho em
Tháng Mười rã rời giọt khóc
Sấm sét ầm ào gió gào lộng óc
Ngút trời bạc phếch màn mưa.
Đâu rồi chùm lộc vừng trước ngõ đung đưa
Xa lắc nẻo về ngợi ngời hoa nắng
Khoảng trời hiền hiển vầng mây áo trắng
Cỏ non mơ líu ríu bước trăng ngà
Tầm tã mưa tuôn tơi tả gió xập xoà
Đường Cổ Ngư nhạt nhòa bóng nước
Mỹ Đình mênh mang mái chèo thay bước
Lạc sóng Tây Hồ sùng sũng mí Từ Hoa.
Xin mưa đừng dắt hồ Gươm đi xa
Đừng vẽ lại dòng trôi, đừng dập vùi hoa lá
Cầu Thê Húc nhiễu nhương dềnh mặt đá
Rác phù du bỡn cợt Bút Nghiên Đài.
Mưa lũ dằng dai nơi nghiệp chướng dông dài
Những tấm tình vô thiên mấy ngàn niên lạc lối
Thế chấp cuộc người, tất tay canh bạc cuối
Khó nạn vũ vần nhàu nhĩ bể trầm luân.
Nghĩ vụn trong mưa nghe con tạo xoay vần
Thấy phúc phận đạo đời cuộc người mỏng mảnh
Thân lữ thứ lằn ranh vòng tử sinh ấm lạnh
Quả báo nhỡn tiền hiện hữu đòng đưa
Nhắn nhủ gì qua bão lũ gió mưa
Bổng hát* giơ lên ngộ thêm nhiều thiên ý
Cú cảnh tỉnh xóa tan cơn mộng mị
Thức nhân gian tinh tấn nẻo quay về
Thảnh thót nước trời lảnh lót bước thiên thê*…
——-
* Bổng hát: Bổng (gậy), hát (hét/quát) - một phương thức giáo hóa các đệ tử trong Thiền Tông (gậy thức tỉnh)
* Thiên thê: Cái thang lên trời




 
                   
                   
                   
                  