
- Sáng tác

Nhật ký một chuyến đi
Thứ ba - 08/09/2026 14:58

(Ảnh: Pixabay)
NHẬT KÝ MỘT CHUYẾN ĐI!
(Nguyễn Đức Hạnh)
Nhà thơ đông mà xe thì chật
Hồn thơ chạm nhau, nảy xóc liên hồi
Lửa nồng nhen sáng than lạnh
Dòng sông buồn gặp gỡ cánh đồng vui
Những hồn lạnh chạm nhau san hơi ấm
Những hồn thơm trao đổi mùi hương
Những hồn ấm góp thêm sức lửa
Những hồn buồn san sẻ yêu thương
Một chuyến xe đi tìm cái đẹp
Những con ong đã kết thành đàn
Một chuyến xe chở nặng bao khát vọng
Cùng vui buồn của cõi nhân gian
Bao nhà thơ - bao dòng sông nhỏ
Đã gặp nhau ở biển nước đầy
Bao giọng điệu như bao nhiêu gió
Góp thành cơn bão nhớ, bão say
Xe đi nặng, xe về càng nặng
Những câu thơ mặn vị biển đang say
Bạn thơ ơi chỉ một điều xin nhớ
Đừng nhìn thế nhân qua ô cửa kính này.
Hồ Núi Cốc, 2003



