- Sáng tác
Nụ cười áo tím
Thứ ba - 21/07/2020 13:54
Em hỏi gió khi mô về với Huế ...?
Thăm cố đô hoa lệ tựa cung Hằng
Đêm sông Hương có điệu ví mang mang
Liu riu chảy chở trăng vàng xuôi bến…
Hàng thông xám chẳng vô tình lỗi hẹn
Chống cây sào nhìn áo tím tung bay
Con thuyền thơ gom mãi giọt tình say
Vào chiếc nón mang hình hài xứ Huế
Em nhờ gió ghé môi hôn nhè nhẹ
Phú Văn Lâu bao thế hệ chung tình
Hái vì sao đang tỏa ánh phiêu linh
Dìu thân liễu khoác trên mình áo tím
Chợ Đông Ba dập dờn bao cánh bướm
Sắc áo hoa cà nghiêng nón bài thơ
Huế bây chừ vẫn là Huế thuở xưa
Nét duyên dáng chẳng khi mô mờ nhạt…
Xuống thuyền nan gió gom tình khúc hát
Ghép lời thơ theo nốt nhạc không lời
Đợi mai ngày khi gió gọi : Huế ơi..
Em e thẹn trao nụ cười áo tím !
Ngày 23/05/2019
Nguyễn Ngọc Thạch