- Sáng tác
Nước trời
Thứ tư - 24/09/2025 10:28
(Ảnh: Pixabay)
NƯỚC TRỜI
(Nguyễn Linh Khiếu)
đã đến rồi những giọt mưa đầu mùa
không khí hân hoan giai điệu tưng bừng thánh thót
mới mẻ lần đầu tiên đến với chúng mình
những giọt nước nồng nàn linh thiêng tràn ngập
ta trong mùa đang lớn đầm đìa mưa nhịp điệu đàn ông
nàng đang ngày bồn chồn nảy nở
thiếu nữ ngân nga long lanh muôn vẻ dáng hình
cái động cơ giới tính chầm chậm thấm thía những giọt tăng trưởng đầu tiên
chỉ mấy hạt mưa nhiệm màu những dòng sông im lìm như một bầy rồng xanh tưng bừng tỉnh giấc
nước gương trong rười rượi cỏ đôi bờ miên man mười sáu mướt xanh
chỉ mấy hạt mưa các dòng sông phát cuồng hào hùng thao thiết
ánh mắt muôn loài bất chợt loé sáng sắc màu bản năng truyền giống chứa chan
đi dọc triền đê ngát hương những bãi bồi rộn rã mùa hổn hển
những nàng trâu cái nở nang những chàng trâu đực vạm vỡ tung tăng đùa dỡn hân hoan
những chàng gà trống kiêu hùng lăng xăng giữa bầy gà mái lộng lẫy
những chàng dê cụ thánh thiện tâm đắc ngân lên thanh điệu hào hứng ngợi ca những cô nàng dê cái thoăn thoắt mắn đẻ của mình
đi dọc châu thổ sông Hồng nghe vang lừng âm hưởng côn trùng rợp trời mùa giao phối
này ong to ong nhỏ này bướm vàng bướm đỏ bướm đen này cào cào châu chấu này chuồn chuồn liềng liễng này cà cuống cánh cam này cái nước gọng vó này bọ xít bọ hung bọ ngựa bọ măng này ếch nhái uôm uôm này cá tôm dập dờn này cua cáy lồm cồm này rắn rết đung đưa này dế giun rinh rích này sẻ đồng ríu rít này sáo nghệ ngân nga này chích chòe hít hà này trào mào láu táu này liếu điếu tưng tửng này vịt gà lạch bạch này ngỗng ngan liêu xiêu này chó sủa lợn kêu này mèo gào chuột rúc này bò ò trâu rống này người ngợm buâng khuâng
này những loài biết tên và những loài không biết tên
này những loài sôi động ban ngày và những loài náo động ban đêm
này những loài nhìn thấy và những loài không nhìn thấy
này những loài sặc sỡ sắc màu và những loài trong suốt
tất cả đang xúc động đắm chìm đang dâng hiến thời khắc cao trào giao hưởng
đi dọc châu thổ sông Hồng nghe thánh thót ríu ran chim muông miệt mài xây tổ
những con trống con mái thành thục sung mãn tràn trề yêu đương
không gì thiêng liêng hơn những chiếc tổ kia
không gì thiêng liêng hơn những mái nhà kia
không gì thiêng liêng hơn nơi sinh nở những lứa con xinh xắn bụ bẫm khôi ngô tuấn tú
trong nhịp điệu châu thổ sông Hồng chợt hiểu ra điều giản dị
thế giới này không gì vĩ đại hơn là được sống
thế giới này không gì vĩ đại hơn là làm cho nòi giống của mình mãi mãi sinh sôi mãi mãi trường tồn
sự huyền nhiệm cho ta may mắn được sinh ở châu thổ sông Hồng
không ở đâu trên thế gian này có dòng thiêng như dòng sông đỏ
không ở đâu trên thế gian này bốn mùa mưa thuận gió hoà muôn loài mỡ màu nồng nàn tốt tươi nhuần nhuyễn quanh năm như trên đất đai của ta
không ở đâu trên thế gian này những hạt mưa đầu tiên không phải là những giọt nước lã
đó là nước trời rười rượi
chỉ cần vài hạt nước nhiệm màu từ trời rơi xuống cả châu thổ sông Hồng tưng bừng náo động nhịp điệu truyền giống sinh sôi nảy nở thiêng liêng.