- Sáng tác
Tình ấu thơ
Chủ nhật - 11/05/2025 16:48
(Ảnh: Pixabay)
TÌNH ẤU THƠ...!
(Ngọc Thạch)
Biết em từ thuở lên mười !
Đầu thôn gặp gỡ, em cười… với anh.
Dáng hình bé nhỏ mong manh
Hồn nhiên, thơ trẻ tóc xanh rối bời...
Miệng em ít nói thành lời!
Nhưng hay tủm tỉm nụ cười làm duyên!
Cùng trường anh học lớp trên.
Cô em bé bỏng… anh quên mất rồi...
Thời gian nhè nhẹ dần trôi..
Chúng mình lẳng lặng qua thời ấu thơ
Gặp em.. bỗng thấy sững sờ.
Cô em bé nhỏ bây giờ mười lăm?
Lung linh như ánh trăng rằm
Vẳng nghe tiếng gió thì thầm khen em!
Mắt em chứa cả trời đêm.
Môi em như một đóa sen thắm hồng...
Chợt nghe rạo rực tình nồng,
Con tim lỡ nhịp...thốt không nên lời
Tình yêu tự thuở thiếu thời.
Mà sao da diết như lời đò đưa...
Chuyện tình như thế xa xưa,
Trải bao giông tố, nắng mưa, bão bùng…
Vẫn luôn chắp cánh theo cùng
Thủy chung tha thiết theo từng bước chân!
Quên đi những nỗi gian truân.
Nhớ em anh lại gieo vần...lời thơ!
Ngày 22/03/2015