
- Sáng tác

Và có thể buổi chiều như cổ tích
Thứ hai - 19/10/2026 09:00

VÀ CÓ THỂ BUỔI CHIỀU NHƯ CỔ TÍCH
(Hồng Thanh Quang)
Và có thể buổi chiều như cổ tích,
Thu vẫn còn, đông đã lạnh mờ sương.
Tôi bỗng thấy phố phường thêm sắc lạ,
Ôi tháng Mười, như một niềm thương…
Hương hoa sữa khẽ khàng ôm cái rét,
Tựa vào tôi, những ý nghĩ mơ hồ.
Em xa lắm, vẫn như đang khách lạ,
Sao tình cờ mới biết đã thành thơ…
Chưa gặp gỡ, chưa một lần đời thực,
Mà thật hơn cả những gụi gần mê…
Trái tim vốn từ lâu khép cửa
Bỗng miên man cảm xúc cũ quay về…
Em cứ sống như đã đành phải thế,
Cứ dại khờ như chưa vướng trần ai…
Cứ lặng lẽ nhìn đời treo dấu hỏi
Tiền kiếp nào trong nỗi nhớ hoài thai…
Và chắc chắn lại một chiều cổ tích,
Ta nhìn nhau đau đáu lại ban đầu…
Không gì nữa và không gì thêm nữa,
Xin kiếp này, dẫu khoảnh khắc, cùng nhau!



