
- Tác giả - Tác phẩm

Giới thiệu tác phẩm mới: Cảm xúc giao mùa - Nguyễn Thúy Hằng
Thứ bảy - 23/05/2026 08:44

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI: CẢM XÚC GIAO MÙA CỦA NGUYỄN THÚY HẰNG
Trên mảnh đất Thái Bình – Đất Đa Cương Hương xa cũ, nay là tỉnh Hưng Yên vừa tạo lập, Nguyễn Thúy Hằng là một trong đội ngũ “các Văn Thi sĩ” có nét riêng ở dáng vẻ hiền thục yêu kiều, ở gương mặt thông minh, sáng trong, mê cảm, ở “phẩm chất thi nhân” dễ lung linh, đắm đuối, dễ thấm loang, quyến rũ trên mỗi trang văn chương giàu rung cảm, trữ tình.
Văn chương với Nguyễn Thúy Hằng là “hạt mầm” tươi xanh, lấp lánh, được gieo vào góc hồn ngay từ thuở tơ non. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, khi mới học “lớp Năm”, “lớp Tám”, cô nữ sinh bé nhỏ này đã “ngự” trên đài vinh quang ngời sáng: chiếm 2 giải cao nhất trong cuộc thi học sinh giỏi Văn Quốc gia. Và từ tên tuổi “Cơ duyên” ấy đã đưa Nguyễn Thúy Hằng về với “Lớp Đào tạo - Bồi dưỡng các em thiếu nhi có năng khiếu sáng tác văn học của Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình”, để trở thành một “Nhà văn Nhí”, rồi, trở thành cây bút nữ quý hiếm, thành Hội viên của một Hội Văn học Nghệ thuật ở một tỉnh đồng bằng.
Có tới, gần bốn chục năm gắn mình với công cuộc lao động, sáng tạo nghệ thuật, là cán bộ chủ chốt nhiều năm ở một xã, thuộc vùng đất “Làng vườn Thuận Vi, nổi tiếng”, Nguyễn Thúy Hằng là tác giả của ba tập sách khiêm nhường, bao gồm cả “Thơ và Văn xuôi” đã lần lượt “trình làng”. Từ “Trăng làng vườn” (2017) đến “Mùa đợi” (2018), rồi “Cảm xúc giao mùa” vừa cho ra mắt, có thể nói, những trang viết của Nguyễn Thúy Hằng là cả quá trình nối dài và đắp dầy một giọng điệu của một tâm hồn giàu nữ tính, giàu nồng đượm, mê say.
… “Thơ và văn xuôi của Nguyễn Thúy Hằng là dòng chảy và kết đọng của sự ngọt lành, đằm thắm. Thơ đi vững trên nền truyền thống. Thơ đề cao cảm xúc thi nhân. Thơ lấy cái Tình làm nên sự phì nhiêu mà chắt khơi đến tận cùng sự mát trong, và đắm say của nỗi niềm thi sĩ. Ở một mảng văn xuôi, đấy là những tản văn, những trang viết với những lát cắt của bức tranh thiên nhiên và con người được tái tạo và sáng tạo giàu cảnh huống, cảnh sự, giàu mộng mơ, giàu nhân ái, yêu thương. Với ngôn từ đã hóa thành “Nhãn tự”, với cách chấm phá mang sức gợi ,” mà ở đấy, là sức “Động”, sức loang thấm khá điển hình, ám ảnh, nó có từ cõi thẳm sâu của góc hồn người viết …” (*)
“Cảm xúc giao mùa” – Tập sáng tác “Thơ và Văn xuôi”, ấn phẩm mới nhất của Nguyễn Thúy Hằng với tất cả sự lung linh, chắt lắng và tỏa sáng, là vậy!
Xin trân trọng giới thiệu cùng đông đảo bạn đọc, bạn viết quý yêu.
BAN BIÊN TẬP – XUẤT BẢN
(*) Nhà thơ Kim Chuông – Viết về Thơ và Văn xuôi của Nguyễn Thúy Hằng.



