
- Tác giả - Tác phẩm

Giới thiệu tác phẩm mới: Thả gió qua sông của Trương Minh Hiếu
Chủ nhật - 02/08/2026 18:15

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI: THẢ GIÓ QUA SÔNG CỦA TRƯƠNG MINH HIẾU
Nhà thơ Trương Minh Hiếu là tác giả của 6 tập Thơ và Văn xuôi, đã và đang lần lượt “trình làng” trong ba năm (2024-2026). Sau ba tập thơ: Cội, Đi qua mỗi ngày tôi và Ru mình, thì Thả gió qua sông là thi phẩm (cùng với Ru mình trước đó) được thi sĩ tập hợp, chọn lọc, dành riêng cho thể lục bát. Ở đó, ông chú ý trau chuốt để tìm tòi, khai mở những nét riêng cho “nửa thơ mình”; đồng thời, lục bát cũng bộc lộ như một sở trường nổi bật trong hành trình sáng tác của nhà thơ.
Trước hết, có thể nhận thấy trong những năm gần đây, Trương Minh Hiếu là một cây bút sung sức, đang bước vào độ chín của sáng tạo - nơi mà những trải nghiệm được kết tinh thành phong cách. Thơ ông bộc lộ khuynh hướng tư tưởng và thẩm mỹ khá rõ, vận hành trong hai dòng chảy: một phía là “hiện thực của thế giới khách thể”, phía kia là “hiện thực của thế giới hồn mình”.
Với Cội (NXB Hội Nhà văn, 2024), người đọc nhận ra năng lực bám sát hiện thực, đồng thời mở rộng về phía “ngoại giới”. Đến các tập sau, như: Đi qua mỗi ngày tôi (NXB Hội Nhà văn, 2025), Ru mình (NXB Văn học, 2025) và Thả gió qua sông, mạch thơ ấy tiếp tục được triển khai, đào sâu “hồn mình” với những chiêm nghiệm giàu suy tư, đậm chất đời và chất người.
Cái quý ở thơ Trương Minh Hiếu là sự day dứt, trăn trở trước những vấn đề muôn thuở của đời sống. Người viết luôn tìm tòi, đổi mới, miệt mài sáng tạo với niềm tin vào giá trị đích thực và sức sống bền bỉ của thơ ca.
Ở thể lục bát trong Thả gió qua sông với 50 bài thơ, tác giả đưa người đọc vào một không gian giàu cảm xúc, nơi nhịp điệu êm ái nâng đỡ những trải nghiệm đời thường trở nên tinh tế và giàu sức gợi. Từ những gì gần gũi như mẹ cha, anh em, bè bạn, đến những suy ngẫm về con người, thiên nhiên, xã hội, tất cả được chuyển hóa thành những câu thơ mềm mại, uyển chuyển, đậm chất trữ tình.
Cũng như Ru mình, ở tập thơ này, Trương Minh Hiếu tiếp tục đặt cược vào thể lục bát - một thử thách không dễ - để làm mới cảm xúc và cách biểu đạt. Ông tìm kiếm cái “biến” trong cái “bất biến”, làm mới cái quen thuộc bằng sự trải nghiệm và giọng điệu riêng, từ đó tạo nên những dư âm lắng đọng trong lòng người đọc.
Điều đáng ghi nhận hơn nữa là ở Thả gió qua sông, tác giả có xu hướng nghiêng về lối độc thoại nội tâm, từ đó khai thác chiều sâu cảm xúc. Dù viết về những điều bình dị hay những vấn đề rộng lớn, thơ ông vẫn giữ được sự chân thành, giản dị mà sâu sắc. Thả gió qua sông vì thế tạo nên những rung động nhẹ nhàng nhưng bền bỉ, như tiếng lòng ngân lên từ những trải nghiệm đã chín. Đó cũng là cách Trương Minh Hiếu gửi gắm cảm xúc và suy tư của mình đến bạn đọc.
Tập thơ Thả gió qua sông với 50 bài thơ, sẽ ra mắt bạn đọc vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm “Lớp đào tạo, bồi dưỡng các em thiếu nhi có năng khiếu sáng tác văn học” do Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình tổ chức (1976 - 2026) mà Trương Minh Hiếu từng là “Thành viên các Nhà văn Nhóm Búp” với 3 - 4 năm trời được học tập, được đào tạo từ “Lò luyện văn chương” ấy, cùng với những trải nghiệm cuộc sống sâu sắc và năng khiếu văn chương ngay từ thuở nhỏ, để bây giờ nền thi ca của đất nước có Nhà thơ Trương Minh Hiếu - Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Xin trân trọng giới thiệu cùng đông đảo công chúng bạn đọc, bạn viết.
Nhà thơ Kim Chuông



