- Trang thơ
Ánh nắng cuối ngày
Thứ hai - 17/02/2025 12:30
(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
ÁNH NẮNG CUỐI NGÀY!
(Nguyễn Ngọc Thạch)
nẻo đường nào cũng đến đích thôi em
anh chạm trước em đừng ganh tị nhé
chiếc lá khô rơi vào đêm nhè nhẹ
chẳng thể làm giấc ngủ phải ngăn đôi…
là cánh chim phiêu lãng suốt một thời
bay ngược gió mỏi lắm rồi em hỡi
anh chào thua bởi mưa tuôn bão nổi
nên quay về thân cát trắng hư vô!
đã có thời anh hát với ước mơ
những lời ca mang sắc màu ánh sáng
và cùng em tìm hồn thơ dĩ vãng
giữa nụ hôn không có điểm bắt đầu…
nhưng giờ đây anh không đợi nữa đâu
em đừng trách chớ u sầu oán giận
anh chán ngán cõi trần gian vướng bận
muốn trở về nơi vô tận thương yêu
khi vầng dương thoi thóp lẫn vào chiều
anh chạm ngõ liêu xiêu mừng chiến thắng
mang thân phận của một loài hoa nắng
đêm xuống rồi,anh ngủ trước nghe em…
NTN. Ngày 05/10/2019