- Trang thơ
Bình minh Đá Nhảy
Thứ hai - 14/07/2025 06:41
BÌNH MINH ĐÁ NHẢY
(Tặng anh chị Danh Lan)
Thêm một lần mùa hạ trở qua đây
Biển vẫn xanh như lời người hẹn ước
Mây bông trắng dềnh dang chao cánh nước
Đá lô nhô nhao bước sóng lên ghềnh.
Lắng yên bình sau những phút bồng bênh
Anh dướn sóng đằm theo dòng nước cả
Em áo trắng cài hoa lên ngực đá
Cát non mơn thảnh thót gót chân ngà.
Phải đang yêu nên sóng cát hiền hoà
Mặt trời hừng chộ muôn trùng mây vẫy
Đá líu ríu dắt nhau chồng bước nhảy
Nước nhuốm vàng điệu vũ rước bình minh.
Ngực đá ran hay sóng tự biết mình
Mà xuân thì phập phồng từng nhịp thở
Đá nép vào nhau nối rộng vòng sóng mở
Để nước an hoà xóa quầng mắt thâm nâu.
Có phải lần đầu ta đến với biển đâu
Mà vẫn rưng rưng trước chuyện ngày xưa cũ
Thương hồn đá mấy ngàn năm không ngủ
Biển bao đêm chưa chợp mắt một lần.
Em bên anh nghênh sóng vỗ thật gần
Nghe hạt cát dưới chân mình thủ thỉ
Những kỳ tích từ lặng câm bình dị
Những hoang sơ đang chắp cánh chuyển mình.
Đá Nhảy ân tình đang thắp sáng bình minh.
Đá Nhảy 04/7/2025
Trần Huyền Tâm
——-
* Thảnh thót: dịu dàng, êm đềm
* Dướn: nâng lên nhẹ nhàng
* Chộ: thấy, nhìn rõ