
- Trang thơ

Buổi sáng
Thứ hai - 04/05/2026 19:23

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
BUỔI SÁNG
(Trần Kim Hoa)
Buổi sáng bắt đầu bằng nỗi nhớ
Tháng năm bắt đầu như thế tháng Năm ơi
Khi nắng đăm đăm nhìn ta qua ô cửa
Khi mây trắng trôi qua chẳng kịp ngoái lại một câu chào
Buổi sáng có gì như ánh mắt
Chói chang tự bao giờ
Như giọng nói tiếng cười
Và lặng im con thuyền ý nghĩ
Buổi sáng ngồi xuống bên ta
Như bạn cũ lâu rồi không gặp
Giọt cafe tĩnh tâm
Thơm đến bàng hoàng
Ngày mới tháng Năm
Ngày đã qua hay chưa từng đến
Ngày trên tóc xanh
Ngày về xa ngái
Núi cao biển xanh đi mãi
Tháng Tư vẫn còn đây
Những ban mai vô tư lự
Giấc mộng nào gục trên vai
Vụt qua bầu trời như sao chổi
Kỷ niệm có gì mang theo
Bóng thời gian ngắn ngủi
Tạc xuống địa đàng...



