
- Trang thơ

Bài thơ không đặt tên
Thứ sáu - 25/09/2026 10:42

BÀI THƠ KHÔNG ĐẶT TÊN
(Trần Kim Hoa)
ở đây ngày rất dài
nắng sớm bi bô nắng chiều ríu rít
hoàng hôn chẳng vội
canh khuya vẫn mặt trời
những con đường như những ngón tay đan vào nhau
bao nhiêu gặp gỡ
bao nhiêu chia xa
bao nhiêu nồng nàn và bao nhiêu hờ hững
nắng chan đầy em
những chiếc lá hồn nhiên mắt biếc
những hàng cây không bận lòng nhật nguyệt
những nếp nhăn thời gian như suối sông chi chít lòng tay
ở đây ngày thật dài
như vòng ôm ánh sáng
từ anh tới em
...
22.7, tkh
Từ khóa:
bao nhiêu



