
- Trang thơ

Tự tình cùng Đà Lạt
Chủ nhật - 27/09/2026 08:38

(Ảnh: Nguyễn Trọng Bằng)
TỰ TÌNH CÙNG ĐÀ LẠT!
(Nguyễn Đức Hạnh)
Những hàng thông xưa cũ
Xanh nỗi buồn trăm năm
Những nẻo đường thiếu phụ
Nằm nghe mưa dỗ dành
Đà Lạt choàng sương lạnh
Trăng gieo thơ giữa trời
Hồ ơi đừng than thở
Hoa hôn hoa nghẹn lời
Những lá thông vuốt gió
Buốt nỗi niềm tha phương
Tôi gom bao mơ mộng
Thả xuống Hồ Xuân Hương
Em xa thương người lạnh
Gửi vòng tay lửa hồng
Tiếng vó ngựa gõ nhịp
Cho Cao Nguyên hát thầm.
Đà Lạt, 25/9/2004
Từ khóa:
đà lạt



