- Trang thơ
Cầu Vồng
Chủ nhật - 20/04/2025 10:55
(Ảnh: Pixabay)
CẦU VỒNG
Chang chang giữa trưa nắng
Trên đồng lúa đơm bông
Có một chàng họa sĩ
Tác nghiệp ngay trên đồng.
Họa sĩ mải miết vẽ
Chẳng để ý thời gian
Đến trưa tròn bóng nắng
Chàng vẫn say mê làm.
Bỗng mây đen kéo đến
Rồi trời đổ cơn mưa
Lấy ô che bức vẽ
Mặc mình ướt! Khổ chưa!
Các màu làm quần quật
Suốt từ sáng đến chiều
Nắng đốt rồi mưa rải
Chúng bắt đầu càu nhàu.
Màu Đỏ lên tiếng trước:
- Các bạn nghĩ thế nào
Mới đó đã chán nản
Thì thành công được sao?
- Cậu vừa nói ai đấy
Màu Da Cam tôi đây
Nổi tiếng toàn thế giới
Cam nào cũng màu này.
Màu Vàng chanh chua nói:
- Hãy nhớ rằng Mặt trời
Là màu Vàng của tớ
Màu Vàng rất tuyệt vời!
Xanh Lam điềm tĩnh nói:
- Nhưng các bạn nhầm rồi
Xanh Lam quan trọng nhất
Màu cây cỏ đấy thôi!
- Bầu Trời màu gì nhỉ?
- Là Xanh Lam em đây
Xanh Lam em đẹp nhất
Ở cả thế gian này!
- Màu Đại dương, Sông, Suối
Có em đây Xanh Chàm
Cả Bầu Trời kia nữa
Đâu chỉ mình Xanh Lam.
Màu Tím thì thầm nói:
- Các bạn khoe sắc mình
Ai cũng quan trọng cả
Thiếu màu Tím không xinh!
Nghe từ đầu chí cuối
Họa sĩ mỉm miệng cười
Vẽ Cầu Vồng đủ sắc
Trên đồng lúa Vàng Tươi.
Đúng lúc mưa vụt tạnh
Mây đen tan hết rồi
Một cây Cầu Vồng thật
Rực rỡ trên bầu trời.
Trên cây Cầu Vồng đó
Rực rỡ bảy sắc màu
Đỏ, Da Cam, Chàm, Tím…
Mọi người vui bên nhau!
TỐNG TRUNG