
- Trang thơ

Chuyện kể trên đồi Á
Thứ hai - 22/06/2026 09:32

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
CHUYỆN KỂ TRÊN ĐỒI A1
(Nguyễn Đức Hạnh)
Người lính già trên đồi A1
Bên chiếc xe tăng
Ba bảo vật- ba chiến tích
Già nua cùng tháng năm!
Người lính già lặng câm
Nghe đại bác gầm rung ký ức
Thấy máu bạn bè loang mặt đất
Bay lên hoá sắc cờ
Thấy đồng đội ngã trước hầm Đờ Cát
Giờ xếp hàng bia mộ lô xô!
Chàng trai con người lính
Ngắm chiếc xe tăng rồi khẽ hát
Thấy suối hoa tràn trên mặt đất
Thấy bay bay một sắc áo dài
Nghịch khẩu súng máy
Bóp cò bắn chơi!
Người lính già còng lưng đi xuống chân đồi
Như vạt nắng gày đổ vào quá khứ
Chàng trai hớn hở đuổi theo mái tóc dài
Như bình minh tràn vào thành phố!
Người lính già đi tới cuối nghĩa trang
Chàng trai còn đứng đó
Những hàng bia mộ đẫm nắng vàng
Như sợi dây lung linh nối hai bóng họ
Những hàng bia như những bậc cầu thang
Tôi đi về miền thương nhớ!



