- Trang thơ
Chuyện tình
Thứ tư - 23/07/2025 08:48
(Ảnh: Thuy Nguyen)
CHUYỆN TÌNH
(Nguyễn Phương Thủy)
Em kể chuyện tình
Anh biết không anh?
Mỗi dòng ngang - một dòng nước mắt
Mỗi ý thơ - một cơn thắt lòng.
Em kể chuyện mình
Ngày xưa trong trắng
Khi trăng biết buồn
lơ lửng giữa trời xanh
Khi nắng mỏng manh
giận hờn bên khung cửa
Khi lá thư tình gập trong túi ngực
Vọng gác đêm dài, anh thức với niềm vui.
Em kể anh nghe
Chuyện thời thơ ấu
Bập bẹ đánh vần
Hai chữ yêu nhau
Ngón tay dài thon
vuốt bàn tay chau chuốt
Nụ hôn đầu
Nghe lạ lẫm bờ môi!
Em kể anh nghe
Chuyện một ngày chia phôi
Bởi gió? Bởi sông?
Bởi thuyền ta nông nổi?
Mắt ướt
Trời chìm
Rơi
Nỗi nhớ
Biển vô tình, xa xót khắc vào đêm!
Em kể anh nghe chuyện một nàng tiên
Không biết khóc
Chỉ biết đàn, biết học
Và những khi mây cùng sương hóa một
Tiên đến thăm người
Tiên đến trọ tim anh.
Nàng tiên ấy giờ không còn nữa
Hóa ngàn sao lơ lửng với trăng buồn
Cơn gió biển miệt mài se muối mặn
Sóng dập dồn ôm ấp cánh sao rơi
Để khát khao, hơi tụ về đẫm mực
Em kể chuyện tình,
Bút cầm tay thao thức
Anh trở mình... Hơi ấm có kề bên?
Hơi ấm em trao
Một mùa chao sắc nắng
Hoa đại trắng, dạt dào hương mít, ổi
Anh đến trong chiều
Gió đuổi nhau ngoài ngõ
Riêng góc sân nhà
im lặng - đón vòng tay
Những vòng tay đan bằng ánh mắt
Những dấu yêu chớm nở đóa hồng
Em tặng anh
Tình yêu đầu cháy bỏng
Hơi ấm có còn vương vấn nơi anh?
Em kể chuyện tình
cho dĩ vãng biếc xanh
Nước mắt rơi
Trái tim dường ấm lại
Đã yêu rồi, sẽ còn yêu mãi mãi
Sao sáng trên trời
đang mơ giấc thăm anh.
14.07.2025