
- Trang thơ

Dáng mẹ
Thứ sáu - 12/06/2026 18:05

(Ảnh: Kim Anh)
DÁNG MẸ
(Nguyễn Đức Hạnh)
Dáng mẹ còng như một cánh cung
Bắn tuổi trẻ, niềm vui vào xa lắc
Dáng mẹ còng ngược dốc
Cõng mặt trời lên
Dáng mẹ còng như một mũi tên
Xuyên buồn đau khó nhọc
Dấu ngón chân bấm đường trơn
tròn như nước mắt
Vỡ vào lòng con
Chiều mưa rồi! Mẹ về đi thôi
Lau trắng núi. Mây trắng trời gọi tóc trắng ơi
Lau nghiêng! Núi nghiêng!
Mẹ nghiêng nghiêng đổ dốc
Thập thõm trôi về cuối nỗi buồn!
Thái Nguyên, 2001
Từ khóa:
dáng mẹ



