
- Trang thơ

Hẹn mùa
Thứ tư - 10/06/2026 16:21

(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
HẸN MÙA
Em mặc áo trắng ra Hồ Tây, áo vàng lên quán gió
Khánh Hạ
Rồi sẽ có một ngày Hà Nội
Chiều Hồ Tây thêm mảnh áo màu,
Dân miền biển vụng về thế đó
Thông điệp mùa là những mảnh buồm nâu.
Rồi sẽ có một chiều quán Gió
Anh bâng khuâng trước sắc áo vàng
Như thể em níu mùa thu ở lại
Để Hà thành “thanh thản những lo toan” *
Rồi sẽ có một chiều như thế
Như mùa thu lặng lẽ vẫn đi về
Dẫu bây giờ anh xa Hà Nội lắm
Thu vẫn còn nghe biển động ngoài kia.
Tác giả: Nguyễn Quốc Huy
—----
* Thơ Khánh Hạ: “Hà Nội thu thanh thản những lo toan”



