
- Trang thơ

Đêm
Thứ sáu - 03/04/2026 09:44

(Ảnh: Pixabay)
ĐÊM
Mặt trời vừa tắt màn đêm mở
Đêm thênh thang nhấp nháy một ngôi sao
Gió chạy lăng xăng
Lá hấp háy xanh ngàn con mắt
Chú dế mèn ngân lên khúc hát
Dàn đồng ca đồng lúa rì rào
Vi vút dạo lên nhạc sáo diều
Mây trắng, mây xanh, mây hồng mây tím
Như là áo nhẹ bay trong điệu vũ ba-lê
Bóng cô nào mờ trắng chân đê
Tay mềm mại uốn bao nét vẽ,
Đêm như một nét nhìn rất nhẹ
Và mỏng manh một thoáng chớp chân trời
1987
Phạm Việt Yến, 15 tuổi
Thị xã Thái Bình
Từ khóa:
n/a



