• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Con lợn đất

Chủ nhật - 19/07/2026 08:13



(Ảnh: St)



Con Lợn Đất


Một hôm, chú Quang đi công tác về mua cho chúng tôi nhiều quà nhưng tôi thích nhất một chú lợn đất. Chú Quang bảo:

- Cháu có thích không?

Tôi cảm ơn chú rồi chạy vào buồng nâng niu ngắm nghía một chú lợn đất thật đẹp. Chú lợn khoác tấm áo màu nâu. Trên tấm áo pha lẫn những màu sắc xanh đỏ, trông nổi hẳn lên giữa các đồ chơi. Hàng ngày tôi ôm ấp chú như đứa em của mình. Khi đi ngủ tôi cũng cùng chú ngủ. Khi đi học, tôi đặt chú trên giá sách chỗ cao sạch nhất trong góc học tập của tôi. Từ khi có chú lợn, tôi rất tiết kiệm. Có đồng lẻ nào tôi đều bỏ vào trong bụng lợn. Tôi làm việc này hàng năm và quên đi không nhớ nổi mình đã bỏ bao nhiêu đồng một trăm, hai trăm hay năm trăm nữa.

Chuyện tưởng chẳng là gì. Bỗng một hôm, lớp tôi có phong trào góp tiền giúp đỡ các bạn học sinh nghèo vượt khó. Thế là, tôi có tiền góp trước tiên rồi! Tôi nhớ ngay đến chú lợn và số tiền đã ki cóp lâu ngày. Buổi ấy tôi góp được mười lăm nghìn cho lớp. Có điều, tôi ghi tên đầu tiên trong quyển sổ vàng ấy và được cô giáo biểu dương. Cô hỏi:

- Em lấy tiền ở đâu?

- Thưa cô, em tiết kiệm ạ.

- Thật chứ? Việc em làm rất quý. Cô cảm ơn em.

Được cô giáo khen, tôi rất mừng và thầm cảm ơn chú lợn nhỏ của tôi.

Chú lợn đã giúp tôi làm một việc tốt.


1998

ĐÀO THỊNH

Học sinh lớp 5 - Kỳ Bá - Thị xã Thái Bình

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.