
- Trang văn

Sự lựa chọn
Thứ sáu - 17/07/2026 09:37

(Ảnh: Kim Anh)
SỰ LỰA CHỌN
(Bùi Chi Yến)
Hà Nội ồn ào và chật chội quá rồi.
Ở vùng ven đô như nhà mình đi cả xóm cũng chẳng thấy mấy bóng cây xanh. Cứ nắng chang chang, chỗ nào cũng tường gạch, chỗ nào cũng bê tông. Nhà không có vườn, không cây xanh nhiều hơn nhà có sân, có vườn.
Hà Nội cũng đắt đỏ từ đất đai cho đến sinh hoạt. Nên nếu bán mảnh đất khoảng trên dưới trăm mét ở trong xóm, không cần mặt đường là vào mua nhà thành phố Đà Nẵng hay một số vùng ven thành phố Sài Gòn là đủ mua một căn nhà có sân, có vườn ngon lành. Chịu khó làm lụng, buôn bán, đời sống chắc cũng khấm khá hơn ở quê hiện tại.
Ấy thế nhưng mà rất hiếm ai nghĩ đến việc di cư đến một nơi khác, kể cả điều kiện sống lẫn không gian sống đều tốt hơn.
Người vướng mắc công việc hay cha mẹ già cần chăm sóc thì đã đành. Người không vướng gì cũng chẳng bao giờ có tư duy ra đi để tìm cho mình một chân trời mới.
Tư duy và thói quen ngại thay đổi, sợ thay đổi ăn sâu bén rễ vào đời sống rồi. Giờ dứt áo ra đi thấy nó kiểu gì ấy. Đang sống quen trong một cộng đồng từ bé đến lớn, đến già; quen nơi có cả gia đình, có anh em, họ hàng, bạn bè… trái nắng trở trời hay khó khăn hoạn nạn ới cái có người thân ngay. Nên giờ bảo đi nơi khác sống nó chênh vênh lắm.
Thế nên là thôi, ai cũng nghĩ tuy chật chội một tí nhưng được cái nó ấm... Nay mai tháng 5, tháng 6 mà ra đường là như cái chảo lửa…



