• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Suy cho cùng...

Thứ sáu - 10/07/2026 10:55



(Ảnh: Pixabay)


SUY CHO CÙNG...

(Bùi Chi Yến)


Già rồi, rèn mãi thì cũng bơ đi được một số thứ.

Cái gì không vừa lòng thì không nghĩ đến nữa. Ai làm mình không vui thì không gặp nữa, ít nói chuyện đi.

Việc gì làm cho mình không thoải mái thì không tham gia nữa.

Cuộc  sống vốn dĩ không do mình quyết định. Chỉ thay đổi được mình, không thay đổi được người. Chỉ thay đổi được thái độ, không thay đổi được sự việc.

Chỉ có thể âm thầm rút kinh nghiệm và tha thứ cho bản thân, chấp nhận bản thân.

Tỉnh thức, đôi khi chỉ nằm trong một chữ KỆ, kệ còn kệ mất, kệ hơn kệ thua, kệ yêu kệ ghét. 

Tỉnh thức đôi khi là điềm tĩnh, được hiểu thì biết ơn ,không được hiểu thì bằng lòng không vướng bận.

Vì suy cho cùng, KHỔ không phải vì đang khổ mà vì cho phép mình nghĩ mình khổ.

 

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.