• dau-title
  • Trang văn
  • cuoi-title

Dòng sông

Thứ năm - 16/07/2026 09:01



(Ảnh: St)


DÒNG SÔNG


Mới lên ba tuổi, nó đã được nghe bà mình kể chuyện về Thủy Thần. Ngày xưa, các cánh bãi màu mỡ vốn năm đối diện với làng nó ở, vì dân bên ấy cả năm không cúng lễ một lần lại còn thả trâu bò và phóng uế bừa bãi ra bờ sông. "Ngài" giận nên thường gây nên lũ lụt và có người còn nói ai cứu những kẻ bị lũ quấn thì sẽ phải đền mạng. Nhưng bố nó không tin, rồi bố nó không tin, rồi bố nó bảo:

- Nhìn thấy người bị nạn mà không cứu thì thật là người vô tâm...

Bố nó dồn góp, vay mượn, đóng một con thuyền ra chống đỡ ngang. Thế rồi bố nó dạy nó tập bơi, tập lặn, chẳng bao lâu nó đã trở thành "con rái cá" của làng chài...

Năm tròn mười tuổi, một trận lũ to ập đổ xuống đã cướp đi người cha của nó khi ông đang vớt mấy khúc gỗ của trạm kiểm lâm bị tuột ra xa. Một khu rừng bạch đàn đối diện với làng nó bị bọn lậu gỗ chặt chỉ còn mấy chục cây trơ trụi. Một hôm, nó tha thẩn bên bờ sông lộng gió bỗng thấy có ai vỗ vai mình:

- Này chú em, đưa mấy cây gỗ này qua sông cho anh, sẽ có thưởng mà.

Nó suy nghĩ một lát rồi nói:

- Được, bốn khúc nhé! Công như vậy là quá rẻ rồi!

*

*  *

Nó bơi thoăn thoắt trong đêm. Bỗng nó bị kéo về trạm kiểm lâm, lộ rồi! Nó đã bị bắt. Lúc được tha, nó lủi thủi về nhà, thở dài buồn bã. Nhưng bỗng nhiên nó thốt lên vui sướng khi trời nổi cơn dông, tất cả bị cuốn trôi. Ôi! Gỗ tốt kia rồi! Nó nhanh nhẹn bơi ra, dìu mấy thanh gỗ về, bỗng tay chân nó cứng đờ, nó cố gắng bám vào một thanh gỗ nhưng hai tay cũng bất động, nó chìm dần trong đêm tối.

*

*   *

Gió động vào cánh cửa làm đôi mắt nó hé mở. Người bà trong cơn mê sảng tưởng cháu về thì thầm:

- Cẩn thận Thủy Thần cháu ơi! Ngài mạnh lắm! Nó mở mắt nhìn sang, thì ra, trong đêm tối, bà cũng đang mộng mị như giấc mơ của nó.


Trại viết 1998
Nguyễn Thị Dương, 15 tuổi
Thái Bình

 

Từ khóa: nó đã, bố nó, trong đêm

Các bài viết liên quan:

Những tác phẩm cũ hơn:

Những tác phẩm mới hơn:

 
Mời các Tác giả gửi bài cộng tác cho Ban Biên tập Nhà Búp qua hộp thư email: nhabup.vn@gmail.com
Văn phòng Thường trực Ban Biên tập Nhà Búp: Số 24, Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
Ngoài địa chỉ: www.nhabup.vn, bạn có thể truy cập vào website này qua các tên miền quen thuộc: www.nhabup.net hoặc www.nhabup.com
Website đang được thử nghiệm và điều hành phi lợi nhuận, bởi các tình nguyện viên.