
- Trang văn

Tôi đã hiểu ra
Chủ nhật - 19/07/2026 08:06

(Ảnh: Pixabay)
Tôi Đã Hiểu Ra
Bà tôi - người mà tôi đã từng yêu quý. Nhưng cũng có khi tôi lại thấy bà thật khó tính. Tôi đã nói với mẹ về suy nghĩ của mình. Mẹ bảo:
- Con đừng giận bà. Bà bị bệnh cao huyết áp đấy.
- Huyết áp là gì hả mẹ? Tôi hỏi.
- Mỗi khi huyết áp lên cao, bà thường chóng mặt, nhức đầu và khi ấy, bà sinh khó tính.
Tuy vậy, tôi vẫn không chịu nổi khi phải nghe những lời mắng mỏ của bà tôi cũng như đối với người khác. Tôi thường nghĩ: "Bà không thích mình".
Có một lần, người hàng xóm biếu bà một gói kẹo, tôi thấy bà cất đi. Nhưng một lúc sau, khi các cháu đã đi học về đông đủ, bà mang gói kẹo ra phát cho tất cả chúng tôi. Tôi hỏi bà:
— Bà ơi, sao bà không ăn ạ?
— Bà già rồi, dành cho các cháu ăn.
Lúc ấy, tôi lại thấy bà như một bà tiên hiền hậu. Một lần, có lẽ huyết áp bà lên cao, tôi thấy tự dưng mặt bà đỏ lên, bà lảo đảo và ngồi thụp xuống nền nhà.
Tôi thương bà và ân hận rồi bỗng thấy giận chính mình.
Tôi thầm hứa, từ nay sẽ làm bà vui lòng để bà sống thật lâu với con cháu.
1998
NGUYỄN THỊ THU VÂN
Lớp 5 Trường tiểu học Kỳ Bá, thị xã Thái Bình



