- Trang thơ
Đêm Thung Nham!!!
Thứ bảy - 06/09/2025 10:43
(Ảnh: Trần Bảo Toàn)
ĐÊM THUNG NHAM!!!
(Trần Kim Phú)
Thung Nham ơi có nghe tiếng tim ta
Đang thổn thức đang trào dâng mạnh mẽ
Bao cảm xúc vỡ oà trong ngực trẻ
Ta mới mười bảy tuổi Thung nham ơi
Ngọn lửa bùng lên cháy sáng đất trời
Bao dè dặt âu lo tan biến mất
Chỉ còn ta với tình yêu chân thật
Giành cho nhau lấp đầy mọi cách xa
Thung Nham ơi có nghe thấy tim ta
Hát vang vọng tận núi rừng xa thẳm
Cơn mưa chiều đã gột tan bụi bặm
Chỉ còn đêm trong hương ấm thanh xuân
Tiếng nhạc rộn ràng theo mỗi bước chân
Trao hơi ấm tay trong tay rạo rực
Ngọn lửa trái tim thiêu cháy bao ánh mắt
Cả Thung Nham bừng sáng bởi tình yêu!!!
Đêm Thung Nham 25.10.2014
Từ khóa:
đêm thung, thung nham