- Trang thơ
Diễn ca : - Một thoáng Văn Công Hùng
Thứ tư - 22/10/2025 08:32
(Ảnh: Nhà thơ Văn Công Hùng)
DIỄN CA: MỘT THOÁNG VĂN CÔNG HÙNG
(Nguyễn Đức Hạnh)
Một buổi chiều đến Bến tre quốc
Mùi thơ văn. Trà thuốc tả tơi
Thấy mình gây như con voi
Lạc vào rạp xiếc. Hổ ngồi xỉa răng
Kìa văn sĩ nổi danh cả nước
Đây thi nhân một bước thành thơ
Mình” thịt ba chỉ” lơ ngơ
Phê bình một tí. Văn thơ gầy còm
Bỗng một anh đầu tròn quả bóng
Tóc tai đi sơ tán hết rồi
Bác bán phở liếc ngạo trời?
Sĩ quan tình báo sắp hồi về hưu?
Lại như chủ một gánh hát Bội
Đếm tiền xong vỗ túi cả cười?
Thi sĩ bị vợ đuổi rồi
Một đám thiếu phụ khóc cười tranh nhau?
Cố lấy hết tinh thần hổ báo
Bắt tay anh mời uống trà chơi
Trà Tân Cương nức tiếng rồi
Say trà anh sẽ nhẹ lời búa dao?!
Trời đôi mắt nửa người nửa cướp
Sắc hơn dao muốn cắt mình ra
Chẳng biết thành vịt hay gà
Anh đem nấu cháo. Cả nhà cùng xơi
May đáy mắt đọng giọt nhân ái
Vừa ghét ta vừa lại quý ta
Mừng cho một kiếp giáo già
Lần đầu nhập trại phong ba trùng trùng
Buổi cà phê bên hoa hồng dại
Gai góc đâm trễ nải vào mưa
Câu thơ gan ruột gió đưa
Hình như ghét bỏ cũng lưa thưa dần
Đọc thơ anh - Rượi mấy miền hạ thổ
Ca Huế tìm cồng chiêng Tây Nguyên
Hò sông Mã đã giao duyên
Ninh Bình ca vũ ngát miền thịt dê
Nước mình có bao nhiêu tờ báo
Thôi cứ xem “thừng chão” trang anh
Nghe cười biết lệ vòng quanh
Nghe nhẹ tênh biết “thất thanh” nỗi niềm
Từ thuở ấy mặn tình huynh đệ
Đổi buồn gần lấy nỗi vui xa
Anh là bát muối - rượu pha
Không anh đời sẽ nhạt ba bốn lần.