
- Trang thơ

Đợi nàng xuân
Chủ nhật - 22/02/2026 18:31

(Ảnh: Pixabay)
ĐỢI NÀNG XUÂN!
(Ngọc Thạch)
Chiều cuối đông… ngại ngùng thay áo mới!
Tần ngần ra tựa cửa đợi nàng Xuân...
Sợi nắng chiều vàng vọt cuối góc sân,
Nên khung cảnh thêm chút phần hoang vắng
Gió thôi reo hàng cây vờ im lặng...
Giữa lưng trời vầng mây trắng ngừng trôi!
Đợi nàng Xuân… ta chẳng thốt nên lời,
Chân không dám bước xa rời khung cửa...
Chỉ trong tim cháy bùng lên ngọn lửa,
Sưởi ấm niềm ...thương nhớ của riêng ta!
Vườn địa đàng cây lần lượt đơm hoa,
Và lộc biếc nhú dần ra...bẽn lẽn...
Nên ta biết là nàng Xuân đang đến,
Như con thuyền về cập bến yêu thương..
Trời chuyển đêm long lanh mấy giọt sương..
Không nỡ rụng nên còn vương trên lá...
Đông lẻ loi ẩn mình như xa lạ,
Bởi ân tình ta dành cả cho Xuân!
Xuân đi xa ta thương nhớ vô ngần,
Cứ mong ngóng đợi ngày Xuân trở lại...
Tặng cho Xuân nụ hồng ta mới hái,
Thay cho lời yêu mãi mãi… nghe Xuân..!
Ngày 07/02/2016



